Hoa khôi một chân đọ tài nhảy dây cùng anh chàng một chân
Vừa qua, Bế Thị Băng tham gia chương trình Trạm yêu thương phát sóng trên kênh VTV1, hành trình vực dậy cuộc sống sau biến cố của cô khién mọi người xúc động. Xuất hiện với nụ cười tươi tắn, đi giày cao gót và xoay một vòng để chào khán giả, Bế Thị Băng thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu Trạm yêu thương. Nếu chỉ tập trung vào khuôn mặt ấy thôi, ít ai có thể tưởng tượng rằng cô ấy chỉ có một bên chân.
Chị Băng kể, năm 2012, khi chị vừa tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa, Đại học Thái Nguyên, trên đường đi làm, không may cô gái trẻ va chạm với chiếc xe tải. Tai nạn khiến chị phải cắt bỏ đi một chân, khi đó chị vừa tròn 24 tuổi. Chị đã nhắn tin cho người lái xe gây tai nạn cho mình với mong muốn có một đôi nạng gỗ để tập đi. Quyết tâm của Băng được đẩy lên cao hơn khi ra viện chưa được 2 tháng, chị tự nguyện xin bác sĩ đóng hậu môn nhân tạo cho mình để trở lại thành người bình thường dù biết rằng công việc này chỉ có thể tiến hành khi cơ thể bình phục hoàn toàn sau tai nạn.
Trải qua biết bao đau đớn, biết bao lần ngã với vết thương chưa lành hẳn… nhưng điều đó không làm quyết tâm đứng trên một chân của chị Băng giảm đi. Đến khi đặt bước chân đầu tiên lên nền nhà, Bế Thị Băng tự tin với bản thân rằng mình sẽ đứng vững, đứng chắc trên chiếc chân còn lại này. 10 năm qua, chị chưa từng ngồi xe lăn, thậm chí còn đi giày cao gót- sở thích của biết bao cô gái bình thường khác.
"Tôi thấy mình sống lại lần nữa. Tự tập đi, tập múa, thử những điều trước đây chưa dám làm... Vụ tai nạn không còn ám ảnh tôi nữa. Khuyết tật chỉ là thứ vũ khí đặc biệt để giúp con người mạnh mẽ hơn thôi", chị Băng chia sẻ.
Năm 2016, trong một dịp tình cờ, Bế Thị Băng chạm mặt một người đàn ông đến từ nước Đức tên là Oturak Be du lịch tại Việt Nam. Cả hai nhanh chóng trúng "tiếng sét ái tình", đem lòng yêu nhau. Cả hai kết hôn vào một năm sau đó.
Năm 2019, với nghị lực phi thường của mình, chị đã giành giải Hoa khôi tại cuộc thi Vầng trăng khuyết.
Trước đây, chị Băng cũng từng trải qua nhiều khó khăn đi tìm việc. Nhiều nơi từ chối, rồi may mắn đã mỉm cười khi chị đã kiếm được một việc làm không lương tại một phòng khám nhỏ. Với nghị lực và sự chăm chỉ của mình, chủ phòng khám đã ghi nhận và trả chị lương ngay từ tháng đầu tiên.
Cứ như vậy, nỗ lực chăm chỉ của Băng được đền đáp với số tiền dành dụm đủ để phụ giúp gia đình, cùng với bạn chung vốn mở phòng khám nha khoa thẩm mỹ. Đến nay, Băng còn sở hữu trong tay một khu du lịch homestay riêng, kinh doanh mỹ phẩm…
Hiện tại, Bế Thị Băng là Đại sứ của Quỹ trẻ em nghèo Mottainai và chuyên giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông. Chị đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khuyết tật giống như mình.
Tại chương trình Trạm yêu thương, chị Bế Thị Băng còn tham gia thử thách nhảy dây cùng anh chàng "Phi một chân", cũng là người khuyết tật. Anh chàng người Quảng Nam thường làm nổi tiếng mạng xã hội với kênh youtube "Phi một chân", chuyên làm các video để truyền cảm hứng cho những người kém may mắn khác. Bên cạnh đó, anh còn làm nhiều công việc thiện nguyện, giúp đỡ các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.